Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm Kén nhân tài, mở Điệp lang khoa. Vua…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Anh lên xứ Đoài xưa Ba Vì mây trắng Nhớ mặt em gầy sau lá…
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại? Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
Em mãi là hai mươi tuổi Ta mãi là mùa xanh xưa Những cây ổi…
1. tôi tuổi tỵ năm nay bốn mươi ba tuổi thường không có một đồng…
Tôi nhớ ngày xưa mẹ già đón Tết Phiên chợ cuối năm mua tờ tranh…
Một chiều thứ bảy Tôi ngồi bên bàn viết Không viết nổi một dòng Bên…