
Anh nâng niu
hạnh phúc
như gìn giữ kho báu
Chị
như cây sau mưa
mềm xanh lại
Hai dòng sông
gần cuối chặng
mới hoà làm một
Họ yêu nhau bằng khát vọng cả đời
Cầu cho dòng sông anh chị
êm đềm
trăng soi.
Anh nâng niu
hạnh phúc
như gìn giữ kho báu
Chị
như cây sau mưa
mềm xanh lại
Hai dòng sông
gần cuối chặng
mới hoà làm một
Họ yêu nhau bằng khát vọng cả đời
Cầu cho dòng sông anh chị
êm đềm
trăng soi.
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây: