Tự tình III – Hồ Xuân Hương
by Tĩnh Tâm
|
Chiếc bánh buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lêng đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Tự tình III – Hồ Xuân Hương này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:
Bài viết liên quan
-
Vàng hanh hảnh nắng nhẹ ru Mùi…
-
Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè…
-
Nếu một ngày tất cả chẳng còn…