
Các bạn có thích mùa hạ không ..Nó không chỉ cho ta nhớ thời học sinh xa vắng mà còn gợi cho ta những giọt nắng mong manh..
Tôi từng thích cái lạnh ngồi một góc bên ly café nóng và nhìn trời, nhìn đời trôi chậm trong mưa..
Có những lúc như trẻ con chạy xe thật chậm và tận hưởng cái cảm giác khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt… luôn làm con người ta ngẩn ngơ chìm vào cõi lặng..rồi chợt vụn dại vài câu thơ..
CUỐI TRỜI
Dù đời ta mang nặng gánh phong ba
Đường vạn nẻo khát khao trong sương gió
Rồi sẽ biết đời không là muôn thuở
Ánh trăng già nghiên ngã bóng mây trôi
Đời bao lần xa cách chỉ thế thôi
Những êm đềm từng đêm vay thương nhớ
Thế gian trôi … hạnh phúc buồn hơi thở
Trong ước mơ cõi vắng xa vật vờ
Trần TuấnTN@. 20/06/2021