Các bạn có thích mùa hạ không ..Nó không chỉ cho ta nhớ thời học…
Miền trung lũ lụt khắp nơi Chìm trong biển nước cất lời kêu than Lũ…
Lại một mùa Vu lan nữa xa quê Mẹ – nhớ lắm mà con chưa…
Hương thầm rớt nhẹ bờ mi Vương làn nắng mỏng xuân thì gió lay Tình…
Chiều nay phố buồn… lá trút đổ nhiều hơn Em cố để quên, không dỗi…
Đêm cô liêu trăng vầng nghiêng về lối cũ Từng giọt miên trường giăng phủ…
Xuân về hay xuân đã chưa…? Mà nghe trong dạ rét đang vừa… Xé lòng…
Tầm tã giọt mưa rơi Ào ào cơn gió giật U ám cả bầu trời…
Ngày xưa mười sáu tròn trăng Nhìn em vui bước tung tăng tóc thề Nắng…
Cùng anh, tôi tới Trường Sa cầu cảng duỗi mình đón tàu trưa nắng rát…