Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng Tìm không thấy chỉ thấy trời…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào mà Cổ Loa chìm…
Biết đâu tươi hồn xuân Ẩn sau con mắt héo Biết đâu tình trong trẻo…
(Tặng Nguyễn Ðỗ Cung) Em đứng em buồn cạnh khóm lau, Khóm lau than trước…
Tặng Kami nhân ngày đầu năm đọc bài về chiến tranh của ông (bà). Truyền…
Chúng đã ngủ cả rồi những con hươu bị bóng đêm săn đuổi chúng đang…
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn (Ca dao) 1. Chiếc trực thăng bay là…