Nghe trời đổ lộn nguyên khe Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh Gót…
Ô trời hôm nay sao mà xanh! Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành Nhung…
Lệ cống thì phải chọn nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán số và…
Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng Đến…
Vì ai cho tớ cứ lênh đênh! Nặng lắm! ai ôi! một gánh tình! Non…
Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt Chết ruột gan mà ngoài mặt như…
Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch…
Con cu cườm vẫn đeo vòng cườm muôn thuở Triệu tấn bom không thể nào…
Cuối năm rơm rạ nằm mơ ngủ Tôi bước đi như có bao người Chiều…
Kính viếng hương hồn cha Không được về cùng cha đi biển Những đêm dài…