Miền xa trắng hạt mưa chiều Buồn len gác lạnh cô liêu ngõ hồn Gom…
Hong mềm sợi nắng mùa thương Đan tình chớm muộn…. mây nhường bóng thu! Nhìn…
Tóc mềm hương nắng chiều quê Bờ sông rọi bóng vai kề sánh đôi Lời…
Vàng thu độ lỡ duyên nghèo Dòng quê trở đục đò neo khúc trầm Quay…
Trở về thu muộn chờ ai Mây đùa lệch nắng hương lài thoảng xa Màu…
Miền yêu dọi bóng trăng ngà Chèo đêm rót nhịp tình ca nửa mùa Sương…
Lưng trời tím vạt chiều đông Mi oằn gánh lệ hương lồng tóc mây Ngàn…
Anh về nắng ngã hoàng hôn Nửa chiều thương đợi ru hồn lãng du Ngày…
Nghiêng sầu rối nửa đường tơ Sương nhòa viễn xứ bao giờ có nhau? Từng…
Mùa trăng cũ nhòa phơi nẻo vắng Dấu chân buồn trĩu nặng niềm đau Mảnh…