Một đường dây điện – Võ Quảng
by Tĩnh Tâm
|
Một đường dây điện
Từ phía chân trời
Chạy đến xã tôi
Cột cao, cao vút
Hàng cột như bước
Từng bước qua đồng
Cột vượt sang sông
Lao xa nhanh nhẹn
Một đôi chim én
Bay đậu trên dây
Đậu rồi lại bay
Bay xong đứng ngắm
Trên cao thăm thẳm
Én nổi reo vang:
– Đường dây qua làng
Xưa đâu có thấy!
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Một đường dây điện – Võ Quảng này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:
Bài viết liên quan
-
– Mình về mình có nhớ ta?…
-
Khi tôi chết hãy chôn tôi với…
-
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa…