Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ? Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn…
Rưng rưng ánh mắt nhìn nhau Ly hôn kí giữa đêm đau vỡ lòng Đời…
Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Cảnh mưa gió màn trời chiếu đất Thương miền trung cửa mất nhà tan Dân…
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Trưa nay nắng! Mặt trời gay gắt! Bà lão bước chân khập khiễng đi Cặp…
Đứa bé nào cứ đón nắng đón mưa Tuổi bao nhiêu thân mang nặng xương…
Tháng Bảy về mang chút gió heo may Ai ngập ngừng ngang qua con ngõ…
Em mong bờ vai anh rộng mở Che bớt gió lùa những chiều đông Khi…
Lặng nhìn mây trắng lang thang Vẩn vơ bay dọc, bay ngang bầu trời Mây…