Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa, Lá rừng thu đổ, nắng sông tà Chênh…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu…
Tặng Nguyễn Liệu Chúng tôi: Những kẻ sinh ra chưa biết nụ cười Đã thầm…
Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong…
Người về cát bụi như giun dế Hồn gặp linh hồn không nói năng Người…
Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt Chết ruột gan mà ngoài mặt như…
Đặt tên cho con là Hùng là Dũng Mai sau lớn lên Con đừng giống…
I Hơn nửa vòng thế kỷ đã qua Thuở con còn khóc tiếng tu oa…
Uống say mai sớm bạn lên đường thân lại nương nhờ chốn viễn phương trăm…