
Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi dăng hàng trước mặt
Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
– Ồ, núi ngủ lười không!
Giờ mới đang rửa mặt…
Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi dăng hàng trước mặt
Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
– Ồ, núi ngủ lười không!
Giờ mới đang rửa mặt…
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Đến trường – Thanh Hào này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây: