Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, Đường xa, người vắng, bóng chiều tà, Một…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Thành phố ngày ta không yêu nhau Luênh loang giọt dầu quá khứ Trên mái…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Anh cách em như đất liền xa cách bể Nửa đêm sâu nằm lắng sóng…
Chiều lật sấp mặt trời xuống phố Dắt nắng qua đường hờ hững đôi bàn…
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó cũng như giữa nước…