“Ðảng cho ta trái tim giàu Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay” -Tố…
Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu…
Lão trương hai bàn tay Nhìn tôi và trắng trợn: “Tôi không hay đùa bỡn,…
Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế Gió qua rừng Đèo Khế gió sang… Em…
Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đường Trần Phú…
(Trích bài thơ Lều cỏ Lê nin) Tuổi mười hai đuổi bướm bắt chim. –…
Ai ăn bánh bột lọc không? Tiếng rao sao mà ướt lạnh tê lòng! Không…
Mã Chiếm Sơn buông cương và ngẫm nghĩ Ngựa rung đầu hí lạnh giữa tàn…
1. Trái tim tôi không phải quả táo Tàu Không thể dùng dao cắt chia…
Nhà thơ Thế-Lữ tên thật là Nguyễn thứ Lễ, sinh tháng 10 năm Đinh- mùi…