Sáng nay, tiễn cháu lên đường, Cháu đi bộ đội, dặm trường hành quân. Bà…
Valentine đã đến nhà Suy đi nghĩ lại chẳng qùa tặng em Em vào mà…
Xin gác lại nỗi buồn vào quên lãng Em bây giờ phải ráng sống vì…
Là em cô gái anh quen Mắt thanh mi tú lại chen môi ngà Bàn…
Từ ngày cất tiếng chào đời Quê hương của mẹ – đất trời lung linh…
Đông tàn, vắng bóng mây, Xuân về đây vờn cỏ. Xuân thì thầm to, nhỏ.…
Quê mình đồng xanh bát ngát Trải dài thảm lúa hương bay Mỗi khi chiều…
Quê hương luôn là nguồn sức mạnh Nâng đỡ cho ta trên đường đời Có…
Bắt đầu ngày mới Xuân sang Tâm hồn phơi phới rộn ràng gần xa Đất…
Vì Miền Nam quyết ra đi Nước còn chia cắt tiếc gì máu xương Hoà…