Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách…
Từ ngày mới tập viết Nay gần trọn đời văn Số chữ tôi đã viết…
Ngày hôm qua như ngày hôm nay mặt trời mọc phía Đông lặn ở phía…
Đá san hô kê lên thành sân khấu Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà…
Tôi đang mơ giấc mộng dài Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh Tôi…
Bốn giờ… chưa thấy sương sa xuống. Thành phố đèn vàng vẫn sáng trưng. Người…
… Em có nhớ trong sân trường bữa ấy Mình ta về nhìn lại gốc…
I. Bây giờ tôi mang hoa đến dòng sông Đọc diễn văn truy tặng người…
Em đọc lại một bài vè dân gian Nói về chị thời con gái Em…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…