Sẽ có những sư đoàn thép Bất kỳ nơi đâu Không khuất phục tù đày…
Một tối tôi về ngang Mỹ Sơn Thấy em Chiêm nữ khóc trong sương Áo…
Hỏi tôi ngày ở Tam quan Có ăn mè xửng em làm hay chưa? Súng…
có người cười có người khóc có người la hét một người cúi đầu một…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
Nắng Quảng Ngãi tôi về không mũ đội Trời tháng năm gió núi hạ Lào…
Kính dâng cha tôi Chim quyên xuống đất ăn trùn Anh hùng lỡ vận lên…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…
Nơi tôi sống – cao nguyên DakLak với hai mùa mưanắng triền miên cùng với…
Tôi đi không phải là nhiều nhưng đủ để biết không đâu lại ngọt ngào…