1 Thuở chúng tôi ra đi, gió run tím đầu cành Lá vàng cuộn mùa…
1. Sắp mưa. Những tán lá, mái hiên, chiếc ô nhỏ không che hết em…
Ta về ghé lại gian nhà cũ Ngõ vắng, dây bìm chen lối vào Nền…
Khi em về trời xanh và gió mát Con đường mòn thơm lá mục quê…
Đêm nghe réo rắt cung đàn, Thương cho lá chết trên ngàn bơ vơ Cây…
Hẹn ước ăn hàng ở ngã ba Ghì nhau cưỡi ngựa nó tê cà Đây…
Tại ổng thành ra chị nóng lờ Quay tìm hảo hán ép vòi thơ Quàng…
Em ơi chớ có ngậm ngùi Tình xưa nay đã chôn vùi từ lâu Thời…
Ta đi giữa cuộc đời này Có đau mới thấm đắng cay ngọt bùi Có…
Có tiếc không em xuân sắp qua Ong bướm từng đôi – hoa vờn, vãn…