Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Người về đâu không người không về đâu Chiều chưa mưa nên chiều chưa thay…
Ở đời sáng uống cà phê Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà Ngoại…
Chiều lật sấp mặt trời xuống phố Dắt nắng qua đường hờ hững đôi bàn…
Chiều hôm phố thị Em ngồi đếm lá bay chơi Đèn khuya phố thị Sao…
Đáy sông chìm tiếng sóng Lời gió ngủ trên cao Quanh thuyền ngơ ngác bày…
Trẫm ở bên trời Trẫm nhớ em Trên trời trẫm nhớ Trẫm thương thêm Trẫm…
– Em yêu, anh quá bận để yêu em: Hôm nay họp hành, ngày mai…
Nẩy nẩy tơ đồng nhịp nhịp đôi Lòng nâng ngòn ngọt lại đầu môi Này…