Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình Làm điên đảo những phông…
Khi anh viết những dòng này Ở rừng xanh mộ bạn anh đã mấy lần…
Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ…
Vĩnh viễn từ nay con không thấy mẹ nữa rồi Con nghĩ thế, nước mắt…
Phiên tòa mở trong nhà em Vòng trong vòng ngoài là bà con hàng phố…
Chiều chầm chậm về trên tầng săng lẻ Lá rì rào sau mỗi đợt chim…
I Hơn nửa vòng thế kỷ đã qua Thuở con còn khóc tiếng tu oa…
Tôi nằm đọc sách buổi trưa Nắng hè vẫn đổ nhạt thưa trước thềm Mẹ…
Vì ai làm một bài thơ Từ bao giờ đến bây giờ mới xong. Đầu…
Ta ném mình đi theo gió trăng Lòng ta tản khắp bốn phương trời Cửu…