Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng Chị thẩn thơ đi tìm Đồng chiều Cuống…
Khi lửa khói tàn đêm dòng sông êm ái Tôi lại gặp em tưởng tháng…
Cỗ bài tam cúc mép cong cong Rút trộm rơm nhà đi trải ổ Chị…
Chị đi một chuyến chơi xanh cỏ Quay bánh linh xa miết triệu vòng Nhặt…
I Em bé lên sáu tuổi Lủi thủi tìm miếng ăn. Bố: cường hào nợ…
Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh đi mãi tìm sim sim chẳng chín…
Em ơi thử đếm mấy giêng hai Đêm hội Lim về đê quai rảo bước…
Anh đi về phía không em Em đi về phía dài thêm bão bùng Anh…
Đã hẳn em về xa mê tâm linh Sao còn đứng nghiêng khói thiêng vươn…
Dường như cánh gió không bay Lời ca không hát, rượu đầy không men Dường…