Đêm qua anh có nghe Gió rít trên cành lá Tiếng côn trùng rỉ rả…
Cứ mỗi lần đến ngày lễ tri ân Đứng trước mẹ con bần thần đau…
Cười nhiều rồi sẽ có lúc buồn thôi Đâu phải khi nào cũng đùa vui…
Tôi nhớ người, người có nhớ tôi không Dù chút ít trong lòng thôi cũng…
Nghe tiếng sóng vỗ rì rào biển xanh Anh cảm nhận lời thì thầm nho…
Dấu yêu à! Em mãi là cô bé Là tình yêu ngự trị trái tim…
Em đẹp hồn nhiên như ý thơ Làm anh ngây ngất đến dại khờ Mơ…
Nhẹ nhàng vui bước trên đê Bồi hồi thổn thức nghĩ về cố hương Lâng…
Nửa xuân trôi hình như đã quá muộn Sóng cuộn trào cuốn cát về đại…
Con về lật mở vần thơ Tìm trang mực tím dại khờ ra xem Nhớ…