Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau Một phút khai đao hề, rụng…
Hữu Loan là thực Hay Hữu Loan chỉ là mơ Anh còn sống Hay anh…
Giữa vòng vây, chi bộ họp trong hầm Lễ kết nạp… Bỗng lệnh truyền… Súng…
Nhà thơ Thế-Lữ tên thật là Nguyễn thứ Lễ, sinh tháng 10 năm Đinh- mùi…
Rùng rợn giữa đêm mưa Tiếng vợ khóc gọi chồng chới với: “Con trôi rồi,…
Nguyễn Trãi 阮廌 (1380-1442) hiệu Ức Trai là nhà thơ lớn nhất Việt Nam dưới…
Sau loạt thơ tình Tây Bắc, xin mời các bạn cùng đến Hưng Yên qua…
“Thơ đời” 2007 của nhà thơ Bùi Chí Vinh là một trong những tập thơ…
Tập thơ Nheo mắt nhìn thế giới (2008) của nhà thơ Bằng Việt được sáng…