Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Năm xưa chở chiếc thuyền này, Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều. Để…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
Có bao nhiêu chiều trong một chiều Mà ngổn ngang mặt gió Có bao nhiêu…
Cuối bản Poong-kọn có con chim Quyên qui chiều chiều hót gọi chân anh về…
Một ngày chủ nhật phơi giày trận Ta bỗng tìm ra một vết thương Vết…
(Đề từ) Trong khói sóng mênh mông, Có bóng người vô danh Từ bên nầy…
Trăng sáng vẫn vờn đôi bóng cau1 Ngồi đây mà gửi nhớ phương nào Gió…