Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
Trái Tim đàn bà Nhỏ nhoi như giọt nước… mà mênh mông biển cả Nhận…
Đông về nặng tiếng đuổi thu Gió gom cái lạnh đánh đu lá vàng Mây…
1. CON ĐƯỜNG HẠ CHAO NGHIÊNG Anh có về nhưng chẳng gặp được em Con…
Ôi nhớ mãi, một chiều mưa đến muộn Ta đợi em trên bến vắng thưa…
Em hỡi, phương Nam ta đây Ước ao bấy lâu về cùng gió heo may…
Tích tắc tích tắc chiếc đồng hồ vẫn đếm Thời gian trôi chầm chậm đến…
Mới đó Hạ về sôi sục lửa Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu Đến…
Ta đã… yêu rồi! Nàng biết không Có hồn vào mộng thấy dòng sông Lững…
Thắm thoát giờ đây quá lục tuần Phong sương mấy độ phủ thanh xuân Đêm…