Em lại về Xóm đạo của ngày xưa, Giữa chiều đông, gió mưa trời lạnh…
Vị Xuyên Khúc tráng ca thầm lặng Dàn hợp xướng cả ngàn người xung trận…
Những bia đá và những dòng tên Những sư đoàn tĩnh lặng nằm yên Hoa…
Tây Nguyên trời cứ mãi nắng chang chang Góc phố nhỏ xót hàng cây rũ…
Anh ngã xuống giữa đại ngàn xanh thẳm Trường Sơn ôm giấc mộng tuổi thư…
Cớ gì trời nổi bão dông? Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Đoài! Sũng…
Ta lững thững trên đường chiều quê cội Giọt nắng tươi đón đợi mỗi giây…
Em hãy đợi anh về em nhé Dù biển khơi sóng vỗ trùng trùng Anh…
Vào đời Thục An Dương Vương Nước nhà Âu Lạc bốn phương thái bình Nhà…
Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nướcMưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoangĐêm Nô-enTrời…