Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ…
Ai đó đến thì thầm: “Em yêu ngước mắt lên nào” Tôi cáu gắt, nói:…
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên Cây me ríu rít cặp chim chuyền Đổ…
Tặng Huy Cận Với bàn tay ấy ở trong tay, Tôi đã nguôi quên hận…
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Anh cho em kèm với một lá…
Phan Hành Sơn! Miền Nam là gió trở Đất chôn thù, hoa nở Phan Hành…
Trong cuộc đấu tranh giữa ta với địch sống chết thua hơn Có lúc, có…
Bác đi xa cháu, nhớ ghê Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm. Bây…