(Tặng Giang) Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say Nay già lão được chính…
Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng Ðêm bắc bán…
Mai mầy về thành phố dang rộng tay Đón mầy và đón bao thằng đã…
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa, Lúc chào đời đã…
Anh chở em đi bằng xe đạp Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường Dọc…
Một buổi trưa hoa bằng lăng vẫn cũ như hoạ tiết lỗi thời năm nay…
Đêm cao nguyên khuya về đầy gió Nằm co ro, nhớ rét Huế quê mình…
Gửi Thanh Thảo Lâu quá mới có một đêm mưa không rơi vào đầu vào…
Em mặc áo hở vai Sài Gòn mùa đông như thế Nắng ngấu nghiến hôn…
Quê hương tôi bên ni đèo Ải1 Nhấp nhô bóng thuyền cửa Đại Già nua…