Hoa đào từng cánh rơi như tướị Xuống mặt sân rêu những giọt buồn, Như…
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng…
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng…
Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…
Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa phất phơ đời sương gió…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Em đi về phía ấy Anh chia cho nỗi buồn Chia cho cơn mưa nhỏ…
Sao không phải là anh Mà lại là ngọn gió Vuốt tóc em bỏ ngỏ…
Bởi vì không thể quên nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên…
Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ…