Đêm mịt mờ nghe tiếng vạc sầu bi Lòng trống vắng từ khi người xa…
Hạt mưa rớt bên thềm vắng lặng Ngồi đếm mưa nghe quặn lòng đau Thôi…
Bình minh hỡi ta xin người mau tới Xua dùm ta… đêm tăm tối ……
Trăng hờn tủi trăng in đáy nước Lá rụng rơi sóng lướt lăn tăn Đò…
Chiều lặng lẽ nhạt nhòa bóng nắng Lòng buồn hiu trống vắng cô đơn Miệng…
Anh đã hứa… lời anh không lừa dối Em đừng buồn cho nhức nhói tim…
Trăng vàng rơi xuống dòng sông Đục màu sương lạnh mênh mông nỗi lòng Thương…
Anh mong Nửa mảnh trăng gầy Để đêm soi sáng Ghép đầy trang thơ Nửa…
Từ dạo đó… hai phương trời cách trở Nơi nào xa… em còn nhớ anh…
Bập bềnh con nước trôi xuôi Con đò lạc bến ngậm ngùi khóc trăng Bể…