Khi tôi còn trong chăn ấm nệm êm Thì đồng đội dầm mình trong mưa…
Lại một mùa Vu lan nữa xa quê Mẹ – nhớ lắm mà con chưa…
Ta về nhặt sợi nắng chiều Như nhặt vần thơ đã cũ Cuộc đời gom…
Em đã đến đây, nơi anh nằm xuống Thoáng chạnh buồn, anh không nhận ra…
Chúng ta cùng màu áo lính Hải quân Tôi lính Công binh xây công trình…
Hết chiến tranh nhiều người Lính trở về Buông cây súng cầm cờ lê, mỏ…
Anh trở lại góc phố nhỏ vào đông Cảnh buồn bã bởi em không về…
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê Làm gợi nhớ đưa ta về ký…
Bước chân trần trên cát Tiếng sóng vỗ trùng khơi Mùa xuân nghe gió hát…
Đôi lúc đi trên đường Thấy các em cắp sách Bên nhau cười khúc khích…