Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi…
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…
Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái…
Và mọi con thuyền đều đến buổi buông neo Xin gấp lại cánh buồm nhờ…
Em gửi anh bài thơ người khác Trái tim em đã cạn nguồn Ngày mai…
Nếu hết yêu nhau rồi Mình đừng buồn anh nhé Chỉ có ngày lặng lẽ…
Này em yêu Anh muốn kể em nghe Điều anh vừa khám phá ra chiều…
Chén thứ nhất Em có còn là đá nữa không? Em có còn là đá…
Cho H. Những cơn bão xiêu đêm. Những cơn bão dịu dàng Những ga lá…