Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Phải chăng anh đã mất giấc mơ Mất tiếng ve và những mùa dưa chín…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…
Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
24 phím cầm chiều 24 nhành sương mím 24 tiếng ve sầu đại lộ tháng…
Dấu chân chúng mình chắc đã gặp nhau Mùa thu trong thành phố với rừng…