Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
mãi đến mười năm anh mới nhận ra mình đã mất ngôi nhà có khung…
Người đàn bà trên con tàu dài Đi về trong gió hú đêm xa Người…
Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả…
mùa rỗng thực đơn ghi: năm chục ngàn một em đàn bà (18 tuổi, dân…
Ngã tư mưa Oà lên vài gương mặt đẹp Nhà cửa như quần áo rách…
Hy vọng như dúm thuốc lá ướt còn sót dưới đáy túi anh hơ trong…
Tặng Bế Kiến Quốc Như được vẽ bằng khói thuốc lá Gương mặt một người…
Viết cho Kim Anh Để anh thử bắt đầu vẽ lại một vòng tròn không…
…Trước đau thương Hà Nội không buồn Hà Nội rắn như thanh sắt nguội Mặt…