Là sen sống giữa lòng ao nhỏ Vẫn thấy thênh thang dưới trời xanh Bông…
Thu tàn dồn lạnh sang đông Mỗi khi vợ vắng ngóng trông bồi hồi Mỗi…
Cho tôi xin một ngày trời nắng ấm Sắp về đây khi hoa cúc nở…
Xuân về ấm vạn trái tim Trời xanh én liệng dệt tìm vần thơ Xuân…
Tháng ba ngời hương sắc Hoa ban nở trắng ngần Ong mê say tình tự…
Tình anh thênh thang phố núi Dẫu người nem nép bên sông Hương em ngọt…
Chiều xưa cơn gió qua đồi, Cỏ hồng níu gót, rồi thôi, quên về! Bên…
Vùng ký ức em yêu còn mãi mãi Dù chúng mình đã thật sự chia…
Lịch sử còn đây đậm dấu làng Biển trời tổ quốc cõi thênh thang Ơn…
Hồng trần méo mó đục trong Mỏi mòn tấc đất đậy xong kiếp người Gầm…