Anh cho em mùa xuân Nụ hoa vàng mới nở Chiều đông nào nhung nhớ…
Quán gọi tình ơi sao nhớ quá Muỗng gõ thành ly đã đắng môi Giọt…
Giặc giã đến Giằng khỏi tay con cây bút Vở học trò gió phơi trắng…
Bóc đi làn sương mỏng Núi khỏa thân mơ màng Bóc đi ngày tháng cũ…
Đồi núi. Thông xanh. Villa. Biệt thự áo ấm. Dù hoa. Má đỏ. Tóc mềm…
Bởi chưa bao giờ em nói Với anh về một khoảng trời Có một vì…
Thuở ấy một lần xa phố cũ Tôi rời đô thị đến An Xuyên Chân…
1- Mùa mưa lần trước tôi theo đơn vị Đến tiếp thu vùng đất nhỏ…
Có ai qua đó góp giùm tôi Những đám mây bay trắng một trời Những…
Đặt buồn lên võng ru hời Nỗi man mác tựa mây trời long đong Nỗi…