Đông đang ùa về lạnh lắm không em? Bao nhớ mong cứ chòng chành rồi…
Xuân đến rồi… trời đất hẹn hò nhau, Mang nồng ấm tỏa như ngàn hơi…
Em lấy chồng và có được vài con Các cháu lớn khôn đã yên bề…
Tháng bẩy trời như xôn xao Chùm phượng muộn đỏ nhói vào cỏ may Nội…
Việc đời không lường hết Biến cố đến vô thường Vẫn còn nhớ nhau đấy…
Về quê xem hội dân ca Ai ngân câu lý làm ta mềm lòng Nhớ…
Sông xưa con nước vẫn trôi Phù sa vẫn đỏ đắp bồi ruộng nương Chiều…
Bên dòng Thạch Hãn hôm nay Mây soi thăm thẳm nhớ ngày đạn bom Đáy…
Sơn trang ai kết hoa hồng Hoa thơ từng cánh, hương nồng bay bay… Bừng…
Có ai về trường cũ Nhặt dùm cánh phượng rơi Nồng nàn màu hoa đỏ…