tắc kè tắc kè tôi giật mình nghe trên cành me góc đường Công Lý…
Vừa một xuân lại một xuân Vợ ơi đại hạn đã gần một năm Một…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi Nguyễn Du Bóng mây trời cũ hao mòn Chiêm…
Gió đi ù ù ngang họng súng thần công Tiếng chuông chùa đi thủng thỉnh…
Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy bắt thần…
Cả trần gian tí tởn đón xuân sang tưng bừng có một thằng dớ dẩn…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Tài tri vô tự thị chân kinh (Mới hay không chữ chính là chân kinh)…