(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Những áo quần rách rưới Những hàng cây đắm mình vào bóng tối Chiều mờ…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao. Họ bảo: “Chúng ta vui…
Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang Ghi ngang dọc mấy trăm tên con nợ…
Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả…