Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta…
Hà nội mùa thu rồi nhỉ Yểu điệu đài các mà làm gi? Chẳng hẹn…
Nghe em hát mà anh buồn cười Nhịp với phách xem chừng sai cả Mồ…
Viết cho Kim Anh Để anh thử bắt đầu vẽ lại một vòng tròn không…
Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan nhân ngày cưới của hai bạn Tôi…
I. Tôi chẳng phải là chim Sao biết đường bay mỏi Đôi cánh này ngông…
Cô bộ đội ấy đã đi rồi Chuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy…
Với một chút e dè trong buổi tối dông dài Em là chiếc gối ru…