Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Lặng im tưởng tượng lửa reo Cho đêm bớt vắng, cho đèo bớt xa Củi…
Dù ai có chán có chê Ta vẫn yêu nhất nhà quê của mình! Buồn…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Mượt mà suối tóc thuở xanh Má hồng môi thắm ngọt lành lời yêu Cánh…
Thu tàn cảnh hóa buồn lây Ai mang giá lạnh rắc đầy vườn đông Heo…
Tinh mơ Tam Đảo mờ sương Cheo leo dốc núí dặm đường… thang mây Ríu…
Tháng năm bâng khuâng nỗi nhớ Tiếng Ve rộn rã nơi nơi… Nao nao những…
Đêm qua anh có nghe Gió rít trên cành lá Tiếng côn trùng rỉ rả…