Xuân đã đem mong nhớ trở về Lòng cô lái ở bên sông kia. Cô…
Mai này tôi chết đi Nằm nghe hồn cô độc Trời chiều không nói năng…
Bóng bồ câu gù trên đầu ngọn tháp Ai chèo thuyền câu cá giữa dòng…
Anh mê hoặc đời anh Bằng những ảo ảnh một tình yêu vĩnh cửu Anh…
Là người đàn ông mong manh dễ vỡ Nửa cuộc đời luôn yêu vợ thương…
Qua lối nhỏ phố buồn hiu quạnh Đẫm mưa phùn..lành lạnh hồn ai Gió vương…
Hà Nội ơi thu đã về rồi đó. Tím màu trời sắc đỏ góc phố…
Lặn lội nơi này tìm cố nhân Lòng mong tạn mặt lại một lần Chim…
Xuân lại về trên chúm chím đào hoa Nơi đầu cành én hòa đôi chao…
Em sẽ đón mùa xuân về bên cửa Khói bếp hồng còn ấm lửa tình…