Em là con gái trong khung cửi Dệt lụa quanh năm với mẹ già Lòng…
Hoa đào từng cánh rơi như tướị Xuống mặt sân rêu những giọt buồn, Như…
tắc kè tắc kè tôi giật mình nghe trên cành me góc đường Công Lý…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Con mèo nằm thản nhiên trong mảnh thảm nhung góc nhà Nó bị xích như…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Nếu ngày mai cam phận tôi lên đường Về một miền trời nồng mùi thuốc…
(tặng ta) Ta sinh ra cô đơn giờ cô đơn đã cũ ta trưởng thành…
Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng Ðêm bắc bán…
Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp…