Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
Em đi, phố ngày mưa suốt cả đường dài không nói cánh cửa chiều khép…
Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Không hy vọng có em về Ra ngồi quán uống cà phê một mình. Trời…
Có đôi lúc buồn Tôi đã định tự tử Sống làm chi khi bè bạn…
Từ giã hoàng hôn trong mắt em Tôi đi tìm những phố không đèn Gió…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…