Tàu đi qua phố, tàu qua phố Phố lạ mà quen, ta giang hồ Chẳng…
Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, Đường xa, người vắng, bóng chiều tà, Một…
Đêm chớp ngày tàn Theo tiếng xe lăn về viễn phố Em ơi! Sương rơi…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…
1. Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Các anh từ Bắc vào Nam Cuộc…
Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc Vô tình ngang một quán cà-phê Giang hồ…
Cũng có khi nào anh trở lại Phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay Mưa…
Rằng ta áo bụi ghé về thăm Chống xuồng theo em mót củi Vô tình…
Ai về làng cũ hôm nay, Thư này, đưa hộ cho thầy mẹ tôi. Con…