Cô bé ấy có một lần nói khẽ Anh tin không, em sẽ ngủ một…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại Bạn bè ơi, khi ấy có còn…
Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao…
Em yêu dấu hết đời anh có lẽ Không còn gì để gửi lại cho…
Đi buôn gì thế, hỡi anh? Bán cho tôi nửa cuộc tình, ngắn thôi! Bán…
Rồi người đi tóc bỏ đuôi gà Tôi lao đao về những sân ga Chiều…
Ném một câu thơ vào gió thổi Lời bay đi tôi nhớ lại đời mình…
I. Bây giờ tôi mang hoa đến dòng sông Đọc diễn văn truy tặng người…