Cha lên làng sơ tán thăm con hoa mận nở trắng vườn năm sắp hết…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
Đêm nay con ngồi một nơi rất xa má Đếm tuổi con bằng nước mắt…
Cơn gió mùa xưa về gõ cửa Cho lòng ta nhớ Tết thế này Em…
Chuyến xe cuối cùng đã ra đi Ngoài phố lá me rắc cốm Chàng áo…
Có ai về thăm lại quê xưa Gởi cho tôi một cành hoa dại Mười…
Tôi nhớ người vào lúc cuối năm Gây gây một chút lạnh âm thầm Những…
Tôi nhớ ngày xưa mẹ già đón Tết Phiên chợ cuối năm mua tờ tranh…
ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui xe chậm lại…
I tôi đi đông chìm trời âm u thung lũng khô nhiều mây chim bay…