Hỡi người phụ nữ, Nếu có nghìn đàn ông yêu em, Em có biết trong…
Anh xa em Trăng cũng lẻ Mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Cốc nước trên bàn quyển sách gập giữa trang tấm gương soi vào khoảng trống…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
Cây bút gãy trong tay Cặn mực khô đáy lọ Ánh điện tắt trong phòng…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Bài hát trong một cuốn phim cũ Thức dậy giữa đêm dài Thằng người bé…
Cát chiều bay sẫm bến sông Thương con đò ngược mùa đông chưa về Lối…
Tết không vào nhà tôi Tết đi qua trước ngõ Tim tôi tan nát rồi…