Đông và em mùa đông, em đó phải không? về mang hơi lạnh cõi lòng…
Người ơi lại tới giáng sinh Trắng rừng tuyết phủ lối mình từng qua Trời…
Em mong bờ vai anh rộng mở Che bớt gió lùa những chiều đông Khi…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…
Trưa hè oi ả tiếng ve kêu Phượng vĩ khoe màu thật đáng yêu Nhớ…
Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…
Một bờ vai đau Ngỡ em hết tựa Một bàn tay ngửa Tưởng người đã…
Nửa xuân trôi hình như đã quá muộn Sóng cuộn trào cuốn cát về đại…
Màu nắng vàng thu sao mà đẹp thế Cơ hồ như reo rắc những cung…
Tảo tần thay mẹ nuôi em Bờ vai mỏng mảnh gánh mềm nỗi đau Cô…