Xin thứ lỗi Sự nhẫn tâm em đã dành cho anh Giọt mực đen nặng…
Thời gian cứ trôi Nơi tôi đang sống Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ…
I. Ai biết Hải Phòng là đâu 1 Sinh ra tôi đã có Hải Phòng…
Giặc Mỹ mày đến đây Thì ta tiêu diệt ngay! Trời xanh ta nổi lửa…
Những hàng cây lặng lẽ bảo vệ mình Bằng chính búp của thói quen đem…
Dưới bóng cây thông già Anh thợ rừng nghỉ trưa Gác đầu trên cán búa…
Tặng O Thanh Tôi chưa về con sông quê em Ngắm em chằm nón buổi…
Tôi đã tin có một thế giới đẹp Và tôi đưa tất cả mọi người…
Sáng hôm nay tiễn con trẻ tòng quân Người lính thương binh một chân chống…
Là người lính nơi tuyến đầu tổ quốc Giữa biển trời luôn vững bước hiên…